Người phụ nữ quyến rũ bước vào quán, khiến cả nhóm bạn trầm trồ, tôi chạnh lòng khi thấy cô ấy tiến lại và nói một câu.
Tôi là con cả trong một gia đình bình thường ở tỉnh lẻ. Nhờ học giỏi, tôi vào được trường top đầu Hà Nội. Thời sinh viên, tôi làm trưởng câu lạc bộ tài chính, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và có nhiều bạn nữ hâm mộ. Tại đây, tôi quen Hoài Thương - cô gái xinh đẹp, thông minh nhưng khó tập trung. Tôi giúp đỡ Thương học tập và em đã đạt kết quả tốt hơn mong đợi. Từ đó, tình cảm giữa chúng tôi nảy nở. Mặc dù ban đầu em chinh phục tôi, tôi cũng đã bị cuốn hút từ lần đầu gặp. Sau 4 năm yêu nhau ở đại học và 1 năm sau khi Thương ra trường, chúng tôi kết hôn. Bố mẹ em, dù giàu có, nhưng rất hiền lành và không coi thường gia đình tôi.
Bố mẹ vợ đã hỗ trợ chúng tôi mua một căn nhà tập thể giá rẻ, có lẽ họ đã trả tiền trước cho người bán để tôi không phải ngại. Suốt năm đầu chung sống, tôi và Hoài Thương rất hạnh phúc, nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Thương sinh con và tôi lên chức giám đốc tài chính. Mẹ vợ sang giúp đỡ, khiến tôi lười biếng hơn. Thương trách tôi vô tâm, nhưng mẹ vợ lại bênh vực tôi, nói rằng tôi bận rộn. Khi mẹ vợ không ở, tôi cảm thấy rất mệt mỏi vì Thương trở nên nhạy cảm và hay mỉa mai. Khi tôi mắng lại, Thương lại giận dỗi.
Khi nhìn em sồ sề, tôi không còn kiên nhẫn như trước. Để tránh vợ giận, tôi không mang việc về nhà nữa mà ở lại công ty. Mỗi lần em gọi, tôi thường từ chối nghe máy. Chán vợ, tôi đã phải lòng cô thư ký của đối tác. Cô ấy không xinh đẹp hay giỏi giang như Thương, nhưng lại dễ gần và thú vị hơn. Khi Thương phát hiện tôi ngoại tình, cô ấy rất giận dữ, nhưng tôi càng chán ghét thái độ của vợ. Tôi xin lỗi bên ngoài, nhưng thực lòng chỉ vì con. Sau đó, tôi thường xuyên đi công tác để tránh mặt vợ, dù vẫn gọi điện và gửi quà nhưng Thương tỏ ra dửng dưng.
Tôi từng nghĩ đó là dấu hiệu tốt, em đã biết kiềm chế cảm xúc và trưởng thành, nhưng thực ra đó chỉ là lúc em không còn quan tâm. Sau nửa năm tình cảm hời hợt, tôi vẫn không nhận ra rằng ngày mất Thương đã gần. Hôm đó, về Hà Nội, thay vì gặp gia đình, tôi lại đi bar với bạn bè và cô bồ. Trong lúc đang vui vẻ, tôi bất ngờ thấy vợ mình xuất hiện, xinh đẹp và quyến rũ như xưa. Tôi vừa ghen tuông, vừa ngạc nhiên khi cả hội khen em. Chưa kịp định hình cảm xúc, em lại tiến gần tôi, khiến mọi người sửng sốt vì tôi được chú ý từ em.
Em cúi xuống, thì thầm: "Em biết anh về mà không qua nhà, nên đến tìm anh. Đơn ly dị em đã gửi rồi, anh chờ gọi đi." Em giơ điện thoại cho tôi xem lá đơn. Tôi cảm thấy nghẹn đắng... Giờ phút này, tôi nhận ra đám bạn xã giao hay cô bồ nhí chẳng còn ý nghĩa, chỉ có tình thương và gia đình là quan trọng. Khi sắp mất đi, tôi mới thấy nuối tiếc. Tôi thật là người đàn ông tồi! Liệu tôi có thể làm gì để em tha thứ cho mình?
Source: https://afamily.vn/nguoi-phu-nu-nong-bong-buoc-vao-quan-khien-ca-hoi-ban-quay-ra-xuyt-xoa-toi-nghen-dang-khi-thay-co-ay-tien-den-noi-1-cau-2019121016595598.chn
Tham khảo thêm :
Top 5 nhà phân phối camera quan sát lớn nhất HCM - Miền Nam Uy Tín - Chất lượng